Bài thơ: Kệ ai trách kệ ai chê
Tác giả: Tần Cỏ MayÔng ơi sao ông lại cười
Cứ tươi roi rói chỗ người lại qua
Hãy nhịn tí đi ông nha
Kẻo người ta bảo đã già còn phiêu
Ông rằng nhớ buổi đầu yêu
Cũng chỗ này đấy tôi liều xông lên
Lao tới chỗ bà như tên
Rồi giả vờ ngã nằm rên hừ hừ
Bà thì chẳng hiểu thực hư
Thấy tôi nhăn nhó lắc lư thân mình
Bà khi ấy thấy thương tình
Hớt ha hớt hải nâng mình cho tôi
Hỏi han anh có sao rồi
Đưa tôi về đấy thế rồi mình yêu
Nhờ tôi ngày ấy đã liều
Giả bị tai nạn mà yêu được bà
Mỗi lần chỗ đó khi qua
Tôi cười thích thú ầy dà vui ghê
Kệ ai trách kệ ai chê
Miễn tôi ngày tháng đi về có em
Chủ đề cùng chuyên mục
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn