Bài thơ Không thể cùng nhau suốt đời suốt kiếp - Hàn Thu

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Không thể cùng nhau suốt đời suốt kiếp​

Tác giả: Hàn Thu

Thời gian ấy không quay về được nữa
Thuở chúng mình không nửa phút xa nhau
Hứa yêu thương năm tháng chẳng phai màu
Sao lỡ hẹn tình em sầu muôn kiếp.

Miền yêu dấu như cánh xinh hồ điệp
Ta hứa rằng cùng bước tiếp ngày mai
Hứa bên nhau dẫu non trở sông dài
Thầm rạo rực miền tương lai dậy sống.

Em cứ ngỡ chúng mình chung lối mộng
Đem vẽ vời bong bóng của tình yêu
Xóa tan đi nhung nhớ giữa hai chiều
Không lạc bước dẫu bao điều cám dỗ.

Và có lẽ mệnh em đây rất khổ
Suốt nửa đời chỉ bão tố vây quanh
Có yêu thương xây đắp vạn lũy thành
Cũng không trọn tình xanh hằng mơ ước.

Sau tất cả những gì em có được
Đến cuối cùng là vết xước đa mang
Nào phải yêu sẽ chạm tới thiên đàng
Nay lệ đổ đường lang thang một lối.

Niềm tin ấy gửi trao anh diệu vợi
Em nửa thì đánh đổi cả thanh xuân
Trả cho anh năm tháng kẻ phong trần
Rồi yên ấm chẳng phân vân tình cũ.

Ngày đông giá lưa thưa hàng liễu rủ
Em dại khờ nên vẫn giữ y nguyên
Nghìn tiếng yêu chôn dấu một lời nguyền
Mang đánh cược giấc thiên duyên.. làng lỡ.

Em nào biết chữ yêu này dang dở
Để hao mòn vụn vỡ những mùa thương
Từng tiếng mưa xối giấc mộng hoang đường
Đêm lạnh lẽo nén buồn vương mi mắt.

Hiểu một lẽ do ý trời sắp đặt
Em bằng lòng dẫu quặn thắt tâm can
Để anh xây cuộc sống mới vẹn toàn
Ở nơi những chứa chan niềm hạnh phúc.

Em sẽ ném nỗi buồn đau xuống vực
Để chẳng còn thổn thức nhói trong tim
Sẽ yên vui phía trước chẳng đắm chìm
Quên tất cả tìm về nơi ánh sáng.

Yêu thương ấy nhuốm hương tình gấp vạn
Cũng không bằng làm bạn với.. tương tư!!
Không thể cùng nhau suốt đời suốt kiếp.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom