...LẠ...
Người và ta một thời quen biết
Thế nhưng giờ kẻ lạ người xa
Gặp lại nhau liếc mắt cho qua
Không hỏi thăm như ngày xưa đó
Người và tôi cùng nhau to nhỏ
Tâm sự rồi thức hết đêm thâu
Giờ chỉ còn nổi nhớ thêm xâu
Từng lời yêu giờ đâu nói đến
Một khi đi là người quên hết
Bao ân tình để lại tôi đây
Cứ nhớ nhung sống kiếp đọa đài
Anh sao nỡ vùi chôn kỉ niệm
Vết thương kia em không tìm kiếm
Sao cứ theo làm trái tim đau
Nhớ về anh nước mắt tuôn trào
Bờ môi mỏng thấm mùi vị mặn
để anh đi em không ân hận
Vì lòng người chẳng nhận tình em
Nhớ khi xưa câu nói bên rèm
Anh đã nói lời yêu tha thiết
Giờ gặp lại dường như không biết
Lướt qua như kẻ lạ sang đường..!
Tg: ThaiBong.
Ảnh chính chủ
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người