Bài thơ: Lan man thơ vườn
Tác giả: Hồ BìnhCháu con "Ra Hội F0",
Ông bà đỡ khoản ngóng trông từng ngày .
Sốt ruột hơn một tuần nay ,
Điện thoại cứ phải trên tay trực chờ ,
Để nếu xẩy ra bất ngờ ,
Lập tức gọi Tắc xi nhờ đưa đi !
May quá không vấn đề gì ,
Mấy ngày hơi sốt xong thì ho ho.
Lúc đầu ông bà cũng lo .
Hôm qua thông báo F0 hết rồi .
Giờ chỉ có 1 vạch thôi .
Mẹ đi làm , cháu lại ngồi On Lai !
Mong sao hết năm Hai Hai ,
Con Cô Vít sẽ Gút Bai lụi tàn .
Hết mưa nắng lại dâng tràn .
Chiều nay bà lại lan man " Thơ vườn "
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng