Bài thơ Mãi nhớ về nhau - Nguyễn Quang Thông

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Mãi nhớ về nhau​

Tác giả: Nguyễn Quang Thông

Chưa bao giờ có hoa để tặng em
Cũng chưa từng vào ngày này hò hẹn
Bao lời hứa … chỉ vẫn là hổ thẹn
Biết em buồn … anh đâu khá gì hơn…

Chưa bao giờ mối quan hệ đặt tên
Mình là gì … hai chuyến tàu luôn ngược
Phút bên nhau dẫu đã từng có được
Ngấn lệ sầu khi chợt nhớ về nhau

Trong lặng thầm chắc em cũng rất đau
Luôn thua thiệt khi chẳng danh chẳng phận
Buồn đến nỗi chẳng gần mà dỗi, giận
Xa vô cùng … anh còn nhớ em không ?

Lễ tình nhân … em luôn vẫn cầu mong
Anh nơi ấy luôn bình an hạnh phúc
Tự tim mình … em nơi xa xin chúc
Hai đứa mình mãi vẫn nhớ về nhau … !./.
mãi nhớ về nhau.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Chưa từng có yêu thương​

Tác giả: Nguyễn Quang Thông

Giữa chúng mình chưa từng có yêu thương
Xưa mai mối … mẹ cha xây chồng vợ
Về bên anh tuổi đôi mươi bỡ ngỡ
Cũng quen dần … rồi cũng được mặt con

Hai mấy năm em giữ đạo vuông tròn
Lo bổn phận vừa làm dâu làm mẹ
Nhiều đêm tủi … chẳng có chồng thỏ thẻ
Sống bên nhau như bạn trọ chung phòng

Hơn hai mươi năm anh có hiểu nỗi lòng
Cô gái trẻ năm xưa anh chọn vợ ?
Hay kết hôn chỉ để là cái cớ
Anh trả ơn … công dưỡng dục sinh thành

Hai mấy năm cũng lặng lẽ trôi nhanh
Con mình lớn … em không kiềm được nữa
Mình ly thân … không ráng gồng, ráng sửa
Anh giành nhà … giành tất cả về anh …

Ôi xót xa … em hối tiếc xuân xanh !
Để giờ đây tranh giành nhau từng chút
Nhà giữ cho con … muốn con hạnh phúc
Em cũng giành … quyết không chịu mình không

Vẫn chung nhà … mỗi đứa ở một phòng
Khi chạm mặt mình nửa lời không nói
Vẻ bình thường nhưng tim này đau nhói
Mình là gì ? Hai thập kỷ hả anh ?

Vết thương sâu chắc cũng chẳng mau lành
Giờ lớn tuổi nhiều đêm buồn em khóc
Tiếc ngày xưa … trách sao mình ngu ngốc
Giữa chúng mình chưa từng có yêu thương !
chưa từng có yêu thương.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Vợ chồng​

Tác giả: Mỹ Hy và Đoài

Chồng chê vợ cọp dữ dằn
Dáng hình nhân cách áo khăn phủ phàng
Nếu chồng tốt bụng giỏi giang
Ngày đêm giúp vợ thì nàng hiền ngoan

Anh chồng chăm sóc lo toan
Vợ xinh như mộng song toàn cả hai
Làm chồng cho đáng sức trai
Nai lưng gánh vác hai vai đỡ đần

Chồng dìu dạo mát lân lân
Cả hai chung sức bội phần tình lên
Chồng đừng so sánh một bên
Vợ làm vất vả than rên đó mà …

Chồng lo gách vác việc nhà
Chồng đừng tán tỉnh người ta ngoài đường
Cả hai đồng điệu chung giường
Cùng nhau vun vén yêu thương tràn đầy ./.
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Hết thương​

Tác giả: Nguyễn Quang Thông

Còn thương củ ấu cũng tròn
Hết thương chê chán … đã mòn lối xưa
Còn thương thăm hỏi sớm trưa
Hết thương chẳng đón chẳng đưa tự về

Còn thương chẳng mấy khi chê
Hết thương … canh mặn cơm khê nặng lời
Còn thương tình lắm … vợ ơi !
Hết thương hở chút buông lời vô tâm

Còn thương nhường cả chỗ nằm
Hết thương chỉ trích chăm chăm dỗi hờn
Còn thương luôn biết mang ơn
Hết thương gối chiếc cô đơn mặc nàng

Còn thương sắm áo tặng vàng …
Hết thương lễ lộc chẳng màng hỏi thăm
Còn thương đã chẳng vô tâm
Mang tình chia sẻ ăn nằm với ai

Còn thương ăn thẳng nói ngay
Hết thương gian dối … đi hoài đừng trông
Hơn nhau là ở tấm lòng
Hết thương thay dạ đổi lòng còn đâu….
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Người lạ từng quen​

Tác giả: Nguyễn Quang Thông

Bạn khó tìm … tri kỷ càng quý hiếm
Xưa từng thương … rồi thành bạn bên lề ?
Nhớ đến nhau giữa cuộc sống bộn bề
Hay nhắn hỏi … lối đi về cũng biết

Dẫu chẳng yêu chẳng mặn nồng da diết
Nhưng ngóng chờ … dành góc nhỏ trong tim
Vắng nhau lâu cứ dõi mắt kiếm tìm
Dòng tin ngắn làm mỉm cười hạnh phúc

Trai với gái có muôn ngàn cảm xúc
Thiếu tình yêu thừa tình bạn ngọt ngào
Rồi mơ về … giá như có Kiếp sau
Không bỏ lỡ đôi vòng tay ngày ấy

Tri kỷ ơi ! Sao mà thương đến vậy
Dẫu chỉ là … một người lạ từng quen
Dẫu chỉ là một chút nhớ thôi nghen
Mà trân trọng cả phần đời còn lại . ./.
người lạ từng quen.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom