Bài thơ Mẹ tôi - Nguyễn Dung

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Mẹ tôi​

Tác giả: Nguyễn Dung

Mẹ ơi con cũng già rồi
Đêm nằm nhớ mẹ bồi hồi tháng năm...
Ngày xưa chỗ ráo con nằm
Chỗ ướt phần mẹ tím bầm thịt da...

Mẹ tôi bươn chải chợ xa
Trĩu vai mẹ gánh bao la nghĩa tình
Sáng ra bán chợ ngoài đình
Vui cùng bè bạn của mình sớm hôm

Trưa về mẹt cá ,mớ tôm
Có ngọn gió nồm thổi mát sau lưng...
Chiều về gánh mạ ra bưng
Dẻo tay cấy hái chung lưng xóm nhà

Luôn tay chăm lợn chăm gà
Nuôi tằm dệt lụa mượt mà đường tơ
Cho đàn con đẹp tuổi thơ
Cho con bay nhảy mộng mơ tháng ngày

Mẹ ơi yêu lắm bàn tay
Việc làm thoăn thoắt suốt ngày không ngơi
Bảy con nuôi lớn nên người
Nhớ ơn Cha Mẹ suốt đời không quên

Ơn Cha công mẹ mà nên
Mẹ già con đã đáp đền gì đâu
Một thời gian khó cơ cầu
Mưu sinh vất vả dãi dầu sớm trưa

Mẹ đỡ đần lúc nắng mưa
Giúp con chăm cháu nhặt thưa những ngày
Chai sần khô ráp bàn tay
Mẹ đâu quản ngại tháng ngày sá chi

Năm con hai cháu ra đi
Chiến trường Nam Bắc tiếc gì máu xương
Chiến thắng về lại quê hương
Có bàn tay mẹ yêu thương vỗ về...

Quanh đàn con cháu đề huề
Mẹ vui sống giữa miền quê nghĩa tình
Lòng con nhớ mẹ đinh ninh
Bao đêm mơ thấy mẹ mình nằm bên

Tuổi già nhớ nhớ quên quên
Nhưng tình yêu mẹ vẫn bền như xưa
Vần thơ viết mấy cho vừa
Ngắn dài câu chữ vẫn chưa thỏa lòng

Sống sao thỏa nỗi mẹ mong
Đáp đền công đức Tổ tông nhà mình
Nguyễn Đăng dòng họ anh minh
Cháu con phương trưởng quang vinh giống nòi...
Mẹ ơi Tết đã đến rồi
Tâm hương con thắp bồi hồi nhớ thương...
mẹ tôi.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom