Bài thơ: Mời hai cụ về chơi
Tác giả: Đặng Vương HưngĐêm qua mưa gió đầy giời
Có người thao thức nhớ lời tiền nhân...
Ngộ ra con tạo xoay vần
Ngàn năm hồn Việt luôn cần thiện căn
Đói lòng thơ chẳng thể ăn
Làm sao gieo hạt đất cằn nở hoa?
Cấy cày là chuyện chưa qua
Gieo trồng để nhớ ông bà hôm nay
Ngắm nàng Kiều mãi vẫn say
Cụ Nguyễn Du xót giời đày cháu con?
Chân quê đi mãi chưa mòn
Hình như cụ Nguyễn Bính còn à ơi?
Mời hai cụ Nguyễn về chơi
Thơ như thóc lúa đem phơi ngày mùa
Đâu đây tiếng trẻ nô đùa
Gần xa vẳng tiếng chuông chùa bình an...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "