Bài thơ Mộng ước chiều xuân - Hồng Nhung

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Mộng ước chiều xuân​

Tác giả: Hồng Nhung

Mong anh về dịp tết đón mùa xuân
Lòng khắc khoải bao nồng nàn da diết
Trái tim vẫn xốn xang nhiều mải miệt
Suốt ngày đêm nhiệt huyết dạ mong chờ

Mong anh về xao xuyến đẫm mộng mơ
Sợi thương nhớ vật vờ trong duyên nợ
Nơi tâm khảm ngổn ngang nhiều bỡ ngỡ
Đành nán thêm niềm nở dạ im lìm

Vẫn còn nhiều hy vọng mãi con tim
Câu thề hứa lặng chìm neo tím đậm
Buồng tim nhỏ dội khát khao nồng ấm
Gửi lời thương lần nữa thẳm sâu lòng

Mong anh về em trải bện nỗi mong
Bao ước nguyện níu khuê phòng hạnh phúc
Kết đôi lứa bện hồng tơ hiền thục
Hưởng ngất ngây thôi thúc dậy men tình.
mộng ước chiều xuân.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom