Bài thơ Mong ước tháng giêng - Nguyễn Thanh Tài

doanhieu

Well-known member
Bài thơ: Mong ước tháng giêng
Tác giả: Nguyễn Thanh Tài

Tháng Giêng tê tái rét đài
Đào đang bung nụ nhành mai vươn chồi...
Thoảng trong lạnh giá bồi hồi
Tháng hai rét lộc đất trời vào xuân...

Hương đưa man mác xa gần
Chồi non cành biếc vườn xuân nắng vàng...
Nhà bên hoa bưởi vươn sang
Trắng tinh xoè cánh nhuỵ vàng bướm ong...

Hoa chanh phảng phất nhớ mong
Gội đầu ngày ấy để lòng đắm say...
Mãi cho xuân đến hôm nay
Nhớ người xưa cũ tháng ngày không quên...

Mùa xuân khởi sắc đầu tiên
Đẹp sao là giọt nắng xuyên sợi vàng...
Gió đùa lộc biếc mơn man
Thoảng đưa hương bưởi lọt tràn qua đây...

Trời xuân lác đác bóng mây
Chưa xanh trong được như ngày hè sang...
Nhởn nhơ xuân chẳng vội vàng
Để cho lộc biếc nhẹ nhàng vươn cao...

Xuân về ta lại ước ao
Mong cho thế giới ngọt ngào như xưa...
Đất trời làm lễ tiễn đưa
Tống con Cô Vít dây dưa hại người...

Trả về cuộc sống xanh tươi
Anh em bè bạn nụ cười nở hoa...
Tình yêu gõ cửa từng nhà
Mong cho Thế giới vỡ oà niềm vui.
mong ước tháng giêng.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom