Bài thơ: Mùa xuân không có em
Tác giả: Nguyễn NhậtChân về phố cũ bước bơ vơ
Một khoảng trời xưa có hững hờ
Ngúng nguẩy Xuân làm cho én sợ
Dùng dằng Tết lại khiến Hoa mơ
Hương đưa cứ gợi niềm hoài nhớ
Sắc dậy còn khơi nỗi thẫn thờ
Dẫm gót giang hồ ta nặng nợ
Biết cùng ai chắp những vần thơ
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)