Bài thơ: Mùa xuân không có em
Tác giả: Nguyễn NhậtChân về phố cũ bước bơ vơ
Một khoảng trời xưa có hững hờ
Ngúng nguẩy Xuân làm cho én sợ
Dùng dằng Tết lại khiến Hoa mơ
Hương đưa cứ gợi niềm hoài nhớ
Sắc dậy còn khơi nỗi thẫn thờ
Dẫm gót giang hồ ta nặng nợ
Biết cùng ai chắp những vần thơ
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "