Bài thơ Ngẫm - Nguyễn Thùy

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Ngẫm​

Tác giả: Nguyễn Thùy

Ngồi mà ngẫm cái sự đời
Thấy bao nhiêu chuyện ….nực cười lắm thay
Bà già thì thích trai tây
Đàn ông chuyển giới … eo gầy mông cong !

Gái xinh chẳng muốn có chồng
Nay bỏ mai cặp …mấy ông lắm tiền
Trẻ thì nhuộm tóc như tiên
Người già môi đỏ… tóc đen nhảy đầm !

Nhiều người sống cảnh thăng trầm
Vẫn luôn tươi tắn… như không có gì
Bao kẻ khuôn mặt gầm ghì
Một đồng chẳng có … tinh vi mạnh mồm!

Số đông vất vả sớm hôm
Chẳng hề than vãn … kêu buồn hay đau
Những người sáng tối ham giàu
Lười làm thì hỏi … tiền đâu tới tìm !

Nghĩ mà thấy nhói trong tim
Chuyện đời trái ngược…nổi chìm thấp cao
Ngẫm mà lòng dạ xốn xao
Còn bao nhiêu chuyện …tào lao phát phiền!!!
ngẫm.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom