Bài thơ: Nghe anh nói này em ơi
Tác giả: Quang HuỳnhNày em ơi hãy quên vết thương tình
Buồn làm chi cuộc đời mình dài lắm
Đưa bàn tay người thương mình họ nắm
Đừng đau lòng vì những thứ xa xưa
Này em ơi đừng khóc dưới cơn mưa
Mắt sưng rồi vậy còn chưa đủ hả
Nợ chi đâu mà bắt mình phải trả
Buồn làm gì tất cả có anh đây
Này em ơi có muốn cùng đắp xây
Một gia đình trên áng mây hạnh phúc
Vài bé con cho ngôi nhà đông đúc
Nghèo giàu gì mọi lúc vẫn bên nhau
Này em ơi có tính chuyện mai sau
Lỡ như mình ốm đau ai săn sóc
Lỡ tuổi già buồn cô đơn nheo nhóc
Ai sẽ cùng bạc tóc lúc phong sương
Này em ơi có muốn được yêu thương
Sống một đời bình thường và giản dị
Lâu lâu vui mình cùng làm vài xị
Em thích nơi thành thị hay miền quê?
Này em ơi nếu như mà không chê
Mở tim ra mình về làm tri kỷ
Buồn làm sao khi yêu chàng thi sỹ
Đau thương hoài làm gì nhỉ em ơi !
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng