Bài thơ:Người đàn bà một mình
Tác giả: Nguyễn MinhNgười đàn bà sau một lần đổ vỡ
Má bỗng hồng môi mắt cũng đẹp hơn
Cả bước chân như dấu cũng thật tròn
Bởi chẳng vội với bếp đèn bữa tối
Người đàn bà Sau một lần chia lối
Nhưng nét mặt cũng như thấy thêm tươi
Bởi từ đây chẳng sợ thế gian cười
Gái có gông... vẫn còn đi thả thính
Người đàn bà. Ai cũng đẹp cũng xinh
Chỉ khác nhau mỗi người nhìn mỗi vẻ
Bởi ai ai cũng qua thời tuổi trẻ
Giọt mưa sa chọn nhầm chỗ rớt vào
Người đàn bà. Không! Đó là vì sao
Vẫn tỏa sáng những đêm dài như thế
Như thật dài như những câu chuyện kể
Dù có đôi hay đơn lẻ một mình.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn