Bài thơ Người xưa - Bích Hà

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Người xưa​

Tác giả: Bích Hà

Tháng giêng trăng lạnh hững hờ
Sương giăng để cánh hồng ngơ ngẩn buồn
Nỗi lòng chan chứa sầu tuôn
Gió khuya chi lắm đẩy luồng tương tư

Bên nhau tiếng dạ câu ừ
Sớm hôm khuya khoắt gửi từ nhớ mong
Chúc em giấc ngủ bên lòng
Còn anh đằng đẵng ôm trong đợi chờ

Biết rằng mơ chỉ là mơ
Cùng xây hạnh phúc vỗ bờ thương yêu
Hoàng hôn ngã bóng về chiều
Bóng hình ngày ấy bao điều nhớ nhung

Tóc đen xõa xuống nửa chừng
Nụ cười duyên dáng ngập ngừng tiếng thương
Thời gian đâu biết mà lường
Bỏ xa chốn cũ con đường rẽ cong

Gập ghềnh nước cuộn ngược dòng
Giờ nghe nỗi nhớ bên lòng ấp yêu
Bao lời thương trải mỹ miều
Cùng trao nhau cả những điều ước mơ

Sâu lòng như đợi như chờ
Gió miên man vỗ nguyện thề trăm năm
Hắt hiu dõi bóng xa xăm
Dáng xưa trường cũ đêm nằm gọi tên .
người xưa.jpg
 
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom