Bài thơ Nhớ bến sông quê - Nguyễn Thành

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Nhớ bến sông quê​

Tác giả: Nguyễn Thành

Ngày xưa dưới bến sông quê
Chiều chiều hai đứa đi về có nhau
Tập bơi em ngại nước sâu
Anh luôn phải giữ một đầu cái phao

Có hôm trời đổ mưa rào
Sấm to em sợ lên nhào vô anh
Thời gian qua thật là nhanh
Mới ngày nào đó đã thành ngày xưa

Dòng đời cứ thế đẩy đưa
Em vào đại học anh chưa ra trường
Anh em mỗi đứa một phương
Những khi gặp lại vẫn thường qua mau

Ra trường em đến trời Âu
Anh lên biên giới địa đầu Lạng Sơn
Qua thư chẳng nói chi hơn
Vài lời thăm hỏi giận hờn vu vơ

Một ngày anh thật bất ngờ
Nhận tin em có người chờ sang sông
Bén duyên em sẽ lấy chồng
Còn anh hối hận mà không nói gì

Tháng năm cứ thế trôi đi
Em lên chức mẹ anh thì làm cha
Chuyện tình hai đứa chúng ta
Có duyên không phận sao mà buồn thay

Em luôn hạnh phúc tràn đầy
Lòng anh vẫn mãi đắm say tình đầu
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Nếu về bên ấy nhớ nhau ta tìm.
sông quê.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Quê tôi​

Tác giả: Nguyễn Thành

Cách Bi bản quán của tôi
Giao thương thuận lợi có đồi có sông
Quê tôi chủ yếu làm nông
Một năm hai vụ cánh đồng xanh tươi

Khoanh vùng trồng trọt chăn nuôi
Đến mùa thu hoạch đã vơi nhọc nhằn
Qua rồi thời buổi khó khăn
Mất mùa úng lụt bữa ăn qua ngày

Ruộng đồng có máy làm thay
Người dân đỡ phải chân tay lấm bùn
Từ khâu làm đất xới vun
Đến khi thu hoạch thóc đùn vô bao

Chăn nuôi cũng có phong trào
Vịt to bò lớn cá ao tăng đàn
Người dân giờ đã an nhàn
Làng trên xóm dưới chứa chan tình người

Đến mùa lễ hội quê tôi
Đường làng ngõ xóm rợp trời cờ hoa
Rộn vang tiếng hát câu ca
Năm thôn mở hội đều là vui chung

Quê tôi truyền thống anh hùng
Nguyễn Cao tên cụ ung dung một thời
Lãnh quân đánh giặc tơi bời
Thanh danh quan Tán đời đời mãi ghi

Chiến tranh cũng đã qua đi
Nhiều người anh dũng phải hy sinh rồi
Tuyệt vời dân xã chúng tôi
Trai tài gái sắc khắp nơi tung hoành

Nhiều người thành đạt kinh doanh
Đa phần nay đã xứng danh với đời
Cho dù đi khắp muôn nơi
Cách Bi hai tiếng trong tôi tự hào.
quê tôi.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Làng tôi​

Tác giả: Nguyễn Thành

Làng tôi phong cảnh hữu tình
Có con Sông Đuống vươn mình đi qua
Dòng sông nước chảy hiền hòa
Tàu bè xuôi ngược vào ra đêm ngày

Cánh đồng thẳng cánh cò bay
Bây giờ có máy làm thay sức người
Bốn mùa cây trái xanh tươi
Khoanh vùng trồng trọt chăn nuôi rõ ràng

Trong làng nhà cửa khang trang
Bê tông ngõ xóm sánh ngang phố phường
Gạch xây gần hết kênh mương
Tưới tiêu thuận tiện điện đường sáng choang

Tháng hai lễ hội của làng
Nam thanh nữ tú dịu dàng thướt tha
Lễ chùa do các cụ bà
Đình làng hương khói thì là cụ ông

Bóng chuyền nhịp điệu cầu lông
Giờ đây đã có bóng hồng tham gia
Rộn vang tiếng hát câu ca
Đường làng ngõ xóm cờ hoa rợp trời

Hội làng đủ các trò chơi
Trai tài gái sắc khắp nơi tìm về
Mọi người ai cũng hả hê
Càng tăng vẻ đẹp làng quê thanh bình.
làng tôi.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom