Bài thơ Nhớ hội tháng hai - Hai Do Quang

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Nhớ hội tháng hai​

Tác giả: Hai Do Quang

Tháng Giêng qua luyến tiếc hoài
Rét đài rét nụ mưa dai dầm dề
Ngày dài tháng rộng lê thê
Hội Xuân sùi sụt não nề vắng tanh

Lỗi thề nữ tú, nam thanh
Lối về chảy hội lỡ đành nhạt phai
Nàng Xuân đang độ thái lai
Đông tàn, Xuân mới áo dài thướt tha

Chạnh lòng mớ bẩy mớ ba
Thiên Thai, quán Dốc duyên già chị hai
Xuân đang khấp khởi đua tài
Chín mươi ngày tiết tháng hai đang cười

Thôi đành lỗi hội Lim ơi
Dịch qua vãn việc ngược xuôi lại về
Ngày Xuân buồn nhớ hội quê .
nhớ hội tháng hai.jpg
 

doanhieu

Well-known member
Bài thơ: Mẹ thương
Tác giả: Hai Do Quang

Lửa cười lệ mẹ chảy xuôi
Bao năm vất vả ngậm ngùi nuôi con
Cạn khô dòng sữa má mòn
Đắng cay cam chịu héo hon chẳng màng

Khó khăn vất vả nặng mang
Quanh năm cứ thế côm đam một mình
ÔngTrời nhẹ đức, hiếu sinh
Các con khôn lớn rập rình bay xa

Cảnh già nhà quạnh lại qua
Ngày dài Đông giá lệ nhòa cô liêu
Vách thưa mái lá cam liều
Bách niên da rúm má nheo gió lùa

Mẹ ơi sớm nắng chiều mưa
Nếp nhà gia đạo mãi chưa yên lòng
Da trần gối bó lưng cong
Bếp hồng lửa cháy mắt trông vô hình

Đắng lòng một kiếp nhân sinh
Lệ rưng rưng chảy xót tình người dưng .
mẹ thương.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tươi hồng​

Tác giả: Hai Do Quang

Vàng tươi óng mượt chẳng phai
Tầng tầng, lớp lớp miệt mài nhện giăng
Chắt chiu vượng khí ngàn năm
Mặc đời kén lựa chỗ nằm trao thân

Cây cao bụi thấp đều gần
Bậc bờ bò bám nhọc nhằn vẫn vui
Cái tên cũng chút thiệt thòi
Rõ ràng vàng lại gọi tôi Tơ Hồng .
tơ hồng.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom