Bài thơ Nỗi lòng người xa nhà - Quang Huỳnh

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Nỗi lòng người xa nhà​

Tác giả: Quang Huỳnh

Tôi thèm nghe tiếng nói của mẹ cha
Thèm được ăn cơm gia đình đến lạ
Thèm mùi thơm lúa đồng và rơm rạ
Biết bao điều xa nhà lại nhớ thương

Con đường đời đầy nắng gió phong sương
Nhớ ngày xưa sống bình thường vô nghĩ
Gần xóm giềng ai cũng là tri kỷ
Không biết gì họ đều chỉ cho ngay

Tôi thèm lắm có một giấc ngủ say
Dĩa khô mực, ly rượu cay chiều tối
Vài bài ca mình ngân nga đáp đối
Giọng lè nhè cũng có khối cô nghe

Tôi thèm lắm tụ tập dưới gốc me
Chở người yêu đạp xe dạo xóm nhỏ
"Anh yêu em" ngại ngùng không dám tỏ
Bài thơ tình viết vội bỏ trong tim

Tôi thèm lắm leo trèo hái dừa sim
Làm chong chóng ngồi im chờ gió thổi
Bạn bè giờ quen cuộc sống sôi nổi
Thích yên bình chắc còn mỗi riêng ta!
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Mỗi tình đầu tiên​

Tác giả: Quang Huỳnh

Cô ấy là người tôi yêu đầu tiên
Là người từng cho tôi bình yên nhất
Là người mang nhiều kỷ niệm đẹp nhất
Cũng là người cướp mất trái tim tôi

Cô ấy là người đầu tôi trao môi
Là người đầu bàn tay tôi nắm chặt
Là người mà nhìn thấy liền đỏ mặt
Từng hành động nhỏ nhặt cũng in sâu

Bên cô ấy dù thời gian bao lâu
Dù không nói một câu cũng vui vẻ
Chỉ có điều chúng tôi còn quá trẻ
Gặp chuyện đời biết chia sẻ sao đây?

Tôi ngày ấy cứ như ở trên mây
Vì tình yêu quá vui vầy, hạnh phúc
Không Iphone, Zalo hay Facebook
Khi nhớ nàng mọi lúc liền gặp nhau

Khi đồng tiền chỉ như ngọn cỏ lau
Thì nỗi buồn sẽ rất mau biến mất
Cô ấy từng là cả vòng Trái Đất
Là người mà tôi từng rất thương yêu

Mối tình đầu thật đẹp biết bao nhiêu
Ở nơi đây chắc nhiều người cũng có
Bài thơ tình ta gửi trời theo gió
Nhớ một thời ngày đó đã yêu nhau!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom