Bài thơ Nỗi niềm vầng trăng khuyết - Trần Châu Hoàn

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Nỗi niềm vầng trăng khuyết​

Tác giả: Trần Châu Hoàn

Trời hờ hững treo vầng trăng khuyết
Đêm mơ màng thức suốt thâu canh
Thân đơn chỉ có một nhành
Chùm sao nhức nhối mây xanh ngậm ngùi.

Em đùa giỡn cười vui giả bộ
Mập mờ che trăn trở niềm riêng
Mười hai con nước trùng triềng
Thuyền không bến đỗ chao nghiêng bóng hình.

Tim em đó hồn tình bất diệt
Mây mưa đừng che khuyết vầng trăng
Để hồn thơ ngập ánh vàng
Tình Người sáng toả rỡ ràng muôn nơi.

Buồn trống trải tôi ơi đừng khóc
Mạnh mẽ lên mắt ngọc tươi cười
Cho dù bao nỗi đầy vơi
Vun Chân - Thiện - Mỹ rạng ngời chữ nhân.

Đại dương rộng phân vân tìm bến
Câu thơ tình kết bện thềm duyên
Biển Xanh sóng đẩy khoang thuyền
Vượt cơn bão tố hương huyền có nhau...!
nỗi niềm vầng trăng khuyết.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom