Bài thơ: Quê hương ơi tôi trở về đây
Tác giả: Nhi LưuQuê hương ơi tôi trở về đây
Để thăm lại vườn cây ngọn cỏ
Tôi yêu lắm cánh diều tuổi nhỏ
Có dòng sông nước chảy đôi dòng
Đây cánh đồng lúa trổ đầy bông
Nơi mẹ tôi cấy cày hôm sớm
Những ngày vui có khoai có sắn
Bên lửa hồng nướng cá thật thơm
Thương cha già một nắng hai sương
Luôn vất vả nuôi con khôn lớn
Vườn cam quýt trĩu đầy quả chín
Mồ hôi cha đổ xuống từng dòng
Quê hương ơi còn mãi nhớ mong
Tháng năm dài tình người tình đất
Thương biết mấy người dân chơn chất
Dù khó khăn rau cháo nuôi nhau
Đường dù xa mưa nắng dãi dầu
Vẫn mong ước một ngày trở lại
Trong tim tôi quê hương sống mãi
Và ngọt ngào câu hát dân ca
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người