Bài thơ: Rét
Tác giả: Phạm Thị Hồng ThuRét từ trong đất rét ra
Rét từ hoa lá non xa rét về
Thương ai chân lội bùn tê
Tay nâng đon mạ mơ về tương lai
Thương ai súng khoác trĩu vai
Tuần tra biên giới miệt mài bước chân
Thương ai trực cả đêm xuân
Chăm lo sức khỏe góp phần xuân vui
Thương ai mất mát ngậm ngùi
Cầu mong may mắn đẩy lui đau buồn
Rét đài rét lộc xuân hơn
Cây ươm lộc biếc, người luôn vì người.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng