Sài Gòn buồn
Em mệt rồi ..em chỉ muốn ngủ thôi
Bởi nếu thức ..nhớ Anh rồi lại khóc ..
Anh cứ vậy ..lạnh lùng trong im lặng .
Sao nỡ nào Anh chẳng hiểu giùm em ..
Vần hàng đêm ..em dõi theo ánh đèn
Và em biết Anh vẫn còn đang thức
Muốn đến bên ..vòng tay ôm thật chặt
Nói với Anh ..lời tha thiết ..YÊU ANH
Nhưng rồi em ..lại ghìm nén trong lòng
Sợ yêu thương Anh lạnh lùng ..không nhận
Bởi em biết Anh vẫn còn rất giận
Tình yêu em ..Anh còn vẫn Nghi ngờ !!
Em ngủ thôi ..ngủ môt giấc thật dài
Và có thể ngày mai không thức dậy
Chỉ trái tim ..còn yêu Anh mãi mãi
YÊU ANH NHIỀU ..VÀ YÊU MÃI ..ANH THÔI !!
Tác giả THỦY CHI
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)