Bài thơ: Sim
Tác giả: Nguyễn Thị DungXem đây có phải là Sim?
Đố ai biết được tôi tìm từ đâu?
Một thời gắn với chăn Trâu
Một thời đi hái mãi sâu trong rừng
Một thời thúng mủng dây thừng
Một thời không biết đoán chừng thời gian...
Rủ nhau đi cả một đoàn
Trước sau cố tránh an toàn sợ ma
Bây giờ mới nói thật ra
Kỷ niệm khi đó thật là ghi sâu
Có lần gặp bọn trộm Trâu
Nửa đêm gà gáy tưởng đâu sáng rồi...
Trăng mờ quảy gánh đến nơi
Qua khe máu chảy đỏ tươi rùng mình!
Tiếng quát cả hội lặng thinh...
Chín xanh không thấy mắt tinh cũng thừa
Ngả người nấn nấn chín chưa?
Thấy mềm là hái chín vừa chín đen...
Bứt xong về sớm được khen
Có ai biết được thay đèn bằng trăng,
Vì con gà gáy lố lăng
Đồng hồ đâu có đo bằng nó đây,
Hôm đó nó ngủ rất say
Nửa đêm thức giấc gọi ngay mới nhầm...
Bây giờ nghĩ lại cười thầm
Mọi người còn nhớ những năm tháng này?
Tôi đang ý định trồng cây
Bụi SIM trước cửa hàng ngày ngắm trông
Ai còn có nó nữa không?
Cho tui xin bụi về trồng tại Vinh!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng