Bài thơ: Suy ngẫm
Tác giả: Nguyễn Văn QuyềnĐừng nuối tiếc vẻ bề ngoài bóng đẹp
Che đậy nhiều cái rỗng ở bên trong...
Đừng lóa mắt những gam màu sặc sỡ
Rồi để buồn gặm nhấm tấm lòng son !
Đời muôn nẻo chốn trần gian cõi tạm
Ta sinh ra đã chẳng phải THIỆN gì...?
Đời mưu sinh cũng cần phải Từ bi...
Là vệt nắng trước khi rời cõi tạm !
Kiếp nhân sinh - đời làm người hữu hạn !
Bể khổ trầm luân chia sẻ gánh cùng
Đừng đứng ngoài cười nhạo nỗi đau chung
Luật nhân quả khó thoát vòng " địa ngục "
Dòng sông đời có khi đục khi trong
Trong - đục tùy tâm mỗi người chọn lựa...
Để được tắm trên dòng sông lần nữa
Cõi tạm trần - chọn nhánh THIỆN tôi đi.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)