Bài thơ: Tâm thành vái cụ Nguyễn Du
Tác giả: Phạm LuyếnTruyện người xưa, chuyện đời nay
Nhân tình vắt vẻo còn say đến giờ
Đời còn lắm đứa bán tơ
Oan oan tương báo, vật vờ xót cay
Đã tình, tình tận chân mây
Đã thương, dẫu ngập đọa đày vẫn thương
Mười lăm năm một đoạn trường
Ba trăm năm vẫn tỏ tường buổi mai
Phẩm thi đúc tạc tượng đài
Bút nghiên mài dũa chữ tài chữ tâm
Giang sơn một thủa thăng trầm
Nghe hồn thi sỹ thì thầm lời yêu
Sóng xô vùi dập thân Kiều
Hồng nhan bạc phận, mĩ miều lao đao
Éo le cùng kiếp má đào
Khéo đem tình chị buộc vào duyên em
Nợ vay oán trả ơn đền
Quốc hồn Quốc túy sấm rền thiên thu
Lòng thành vái cụ Nguyễn Du
Vẳng nghe trong gió khúc ru răn đời.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng