Bài thơ Tâm tư - Huỳnh Lương

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tâm tư​

Tác giả: Huỳnh Lương

Sau nhiều năm lăn lộn khắp mọi miền
Anh mỏi gối chùn chân rồi em ạ
Gót giày giẫm trên nhiều vùng đất lạ
Giờ mệt nhoài nên anh muốn nghỉ ngơi!

Anh thật sự muốn quay về xứ sở
Chán thị thành lắm vất vả bon chen
Anh muốn về quê Mẹ đã sinh anh
Chăm vườn rau nuôi đàn lợn bầy gà!

Tưới luống hồng cho đơm hoa kết nụ
Bước chân trần thăm những cánh đồng xanh
Chiều tắt nắng anh nằm nghe gió hát
Bình minh lên nhấm nháp tách cà phê!

Sẽ thấy đời thư thái lúc tuổi cao
Bởi đời anh đã nếm đủ phong trần
Sau tất cả những nhọc nhằn gian khỏ
Anh mệt rồi nên muốn chọn bình yên...!!!
tâm tư.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Nếu như​

Tác giả: Huỳnh Lương

Nếu như Anh là thuyền trên biển
Em muốn là ngọn sóng vây quanh
Để sóng và thuyền luôn hòa quyện
Dẫu gập ghềnh nhưng vẫn bên nhau!

Nếu như Anh là vì sao nhỏ
Em muốn là đôi mắt trong xanh
Khi ngước lên sẽ thấy Anh liền
Dẫu mây mù nhưng sao vẫn sáng!

Em muốn ở cùng Anh mãi mãi
Vui cùng chia, buồn vẫn cùng chia
Em yêu Anh, Anh cũng yêu Em
Cuộc đời này ta chẵng cô đơn...!!!
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Cảm nhận xuân​

Tác giả: Huỳnh Lương

Xuân sang mang đến yêu thương
Gian nan bỏ lại chặng đường phía sau
Xuân sang mang đến vận may
Đẫy lùi dịch bệnh, chia tay nỗi buồn!

Xuân về hạnh phúc luôn luôn
Bao nhiêu lo lắng muộn phiền trôi xa
Xuân về đông cũng đã qua
Xua tan giá lạnh, chan hòa nắng lên!

Xuân về hoa nở đầy thềm
Anh sang ru lại tình em ngọt ngào
Nhờ thêm hương sắc Mai Đào
Em hồng đôi má, anh trao nụ cười!

Xuân ơi Xuân rất tuyệt vời
Xuân sang mang đến cho đời mến yêu
Mong sao sớm tối trưa chiều
An lành hạnh phúc gặp nhiều khắp nơi...!!!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom