Bài thơ: Tâm tư
Tác giả: Huỳnh LươngSau nhiều năm lăn lộn khắp mọi miền
Anh mỏi gối chùn chân rồi em ạ
Gót giày giẫm trên nhiều vùng đất lạ
Giờ mệt nhoài nên anh muốn nghỉ ngơi!
Anh thật sự muốn quay về xứ sở
Chán thị thành lắm vất vả bon chen
Anh muốn về quê Mẹ đã sinh anh
Chăm vườn rau nuôi đàn lợn bầy gà!
Tưới luống hồng cho đơm hoa kết nụ
Bước chân trần thăm những cánh đồng xanh
Chiều tắt nắng anh nằm nghe gió hát
Bình minh lên nhấm nháp tách cà phê!
Sẽ thấy đời thư thái lúc tuổi cao
Bởi đời anh đã nếm đủ phong trần
Sau tất cả những nhọc nhằn gian khỏ
Anh mệt rồi nên muốn chọn bình yên...!!!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn