Bài thơ Tản mạn tháng ba - Giang Nguyễn

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tản mạn tháng ba​

Tác giả: Giang Nguyễn

Tháng hai đã xa thật rồi
Chia tay đào quất mai vàng đi thôi
Đón chào màu trắng tinh khôi
Hoa sưa hoa bưởi trắng trời yêu thương

Nghe trong hơi gió tháng ba
Mùi hương hoa bưởi dịu dàng thanh tao
Cho ta cảm giác phiêu bồng
Lâng lâng cảm xúc vấn vương trong lòng

Tháng ba tím biếc hoa xoan
Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng lắng sâu
Không đài các kiêu sa đâu
Mộc mạc giản dị nhưng đầy chất thơ

Rực rỡ khung trời tháng ba
Hoa ban khoe sắc làm nao lòng người
Đỏ trắng tím hồng rất duyên
Mùi thơm quyến rũ ngọt ngào khó quên

Ngắm hoa gạo nở tháng ba
Sẽ làm cảm xúc con người thăng hoa
Màu hoa đỏ rực khung trời
Gây thương gây nhớ cho bao nhiêu người

Tháng ba đã đến đây rồi
Ngoài kia con nắng ngả màu vàng ươm
Không gian cảnh vật thanh bình
Yêu sao yêu thế khung trời tháng ba
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom