Bài thơ: Tháng ba xa
Tác giả: Dương TrươngTháng ba về miên man mềm nắng lạ !
Trải khẽ khàng trải cả những bâng khuâng .
Cái rét Bân dường như cũng ngập ngừng .
Thôi cợt bỡn..cho chúa xuân rực rỡ !
Tháng ba về nghe xôn xao miền nhớ !
Nhớ người dưng..nhớ ước hẹn năm nào .
Nhớ môi mềm ngọt nụ hôn đầu trao .
Giờ xa vắng..chỉ thì thào lời gió !
Giữ lửa yêu phải chăng là quá khó !
Người lãng quên bởi ta có được gì .
Ngoài chân thành và trái tim cuồng si .
Đôi khi nhủ chắc vì..ta yêu vội !
Tháng ba về gợi ta nhiều tiếc hối !
Nhớ tình xưa..nhói con tim dại khờ !!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người