Bài thơ: Tháng giêng
Tác giả: Thái Thị Thu HiềnTháng giêng đã sắp hết rồi
Xuân sang mà thấy tiết trời như đông
Nhìn thương cây lúa trên đồng
Đã gần hai tháng nắng không trở về
Lá xanh đã trở vàng hoe
Thương cây lúa nhỏ mà tê tái lòng
Trông trời nó đổ cơn dông
Kèm theo tiếng sấm lúa đồng phất lên
Ni tơ trời đã bón thêm
Một lượng đạm lớn cây liền tốt nhanh
Lúa đều lá lại màu xanh
Loài cây nuôi sống cả hành tinh ta
Mong xuân ấm áp mọi nhà
Cho cây nảy lộc cho hoa quả nhiều
Xuân sang ấm cả tình yêu
Rời xa tổ ấm sớm chiều vấn vương
Xuân về kết nối yêu thương
Khi xa bịn rịn môi hường thắm thêm
Đồng quê có bóng dáng em
Có màu xanh thắm,có đêm đợi chờ.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng