Bài thơ: Thơ
Tác giả: Thái Quang ChiêmThơ là cửa sổ tâm hồn
Chứa đầy cảm xúc mãi còn trong tim
Trải lòng tắm ánh bình minh
Hồn thơ lai láng nghĩa tình thiết tha
Cũng từ cảm xúc mà ra
Câu thơ nâng bút cho ta yêu đời
Thơ là bạn của mọi người
Hồn thơ lãng mạn tuyệt vời lắm cơ
Thơ từ cảm xúc mộng mơ
Giúp ta tiêu khiển thì giờ cho vui
Có yêu thương , có ngậm ngùi
Có sướng , khổ , có ngọt bùi đắng cay
Thơ ta nhớ lại những ngày
Gian nan vất vả lắt lay cuộc đời
Bao cấp gian khó một thời
Chiến tranh ác liệt dập vùi tấm thân
Thơ nói hết chuyện xa gần
Thơ bộc lộ nỗi băn khoăn tháng ngày
Dễ gì có được thơ hay
Thơ nói ra để giãi bày nội tâm .
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng