Bài thơ: Thư gửi chờ hồi âm
Tác giả: Phạm HườngLá thư tình em gửi về phương xa
Chờ hồi âm bản tình ca bên suối
Nước lặng im chiều tà về cuối buổi
Vẫn nghiêng mình rong ruổi về nơi đâu.
Ven suối xanh dòng nước mát muôn mầu
Và mong ai về để khâu duyên thắm
Bài thơ này em chỉ mong gửi gắm
Tấm chân tình cô gái nhỏ chao anh.
Mé đồi cao chim vẫn hót chuyền cành
Dưới dòng nước áng mây xanh in đáy
Nhớ nơi xa tình gửi đi hết thảy
Được sang rồi thứ bảy chờ hồi âm.
Nơi xứ Tuyên giờ mong ngóng âm thầm
Anh nhanh nhớ hãy hồi âm đi nhé
Để tình thơ ta cứ được tươi trẻ
Ý nghĩa đời...đượm suôn sẻ và vui.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)