Bài thơ: Thương cha
Tác giả: Quang HuỳnhTrời thương cho bạc cho vàng
Không bằng cha mẹ ngày càng khỏe hơn
Trưởng thành là lúc biết ơn
Những ngày thầm lặng cô đơn tuổi già
Qua đây cha thường ở nhà
Không còn hàng xóm, chén trà nhâm nhi
Thấm nhuần 2 chữ từ bi
Không tham phú quý sân si ở đời
Qua đây cha ít mở lời
Cũng không hay kể cái thời thanh niên
Chắc là cha nhớ bình yên
Nhớ chai rượu đế sinh viên ấm tình
Tuổi trẻ ta sống cho mình
Đôi khi quên mất gia đình ở đâu?
Lòng người càng lớn càng sâu
Tình thân ruột thịt càng lâu càng bền
Thương con đâu muốn đáp đền
Mong yên gia thấc, ước bền công danh
Tạ trời vì nó được sanh
Là con cha mẹ tinh anh kiếp này
Thương con ai đếm từng ngày
Thương cha thương mẹ thì mày mới khôn
Trường dạy chữ nghĩa, nhiều môn
Không bằng chữ “HIẾU” ta ôn cả đời!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng