Bài thơ Thương mẹ - Lê Minh Trung

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Thương mẹ​

Tác giả: Lê Minh Trung

Mưa phùn rét cắt thịt da
Một mình mẹ cấy đồng xa miệt mài
Thời vụ không thể kéo dài
Cần cù chịu khó cố nai lưng làm

Chống lạnh mẹ đốt chậu than
Lửa hồng ấm áp bớt phần cóng tê
Cấy nhanh thoăn thoắt mải mê
Bao ngày vất vả bộn bề lo toan

Vượt qua khó nhọc gian nan
Ba chìm bảy nổi nhọc nhằn nuôi con
Mai sau khi đã lớn khôn
Con luôn trả nghĩa đền ơn ... mẹ hiền .
thương mẹ.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Một thời đáng nhớ​

Tác giar: Lê Minh Trung

Tát ao bao cấp ngày xưa
Bây giờ nghĩ lại như vừa hôm qua
Người dân chất phác thật thà
Cùng nhau bắt cá rất là hăng say

Hôm nay có dịp sum vầy
Khiêng lên sân rộng chung tay phân phần
Chia mô từng suất chả cân
Dựa theo nhân khẩu dần dần cũng xong

Mọi người phấn khởi trong lòng
Chuyện trò vui vẻ ấm nồng tình quê
Vội vàng gói ghém mang về
Cả nhà tất bật mải mê đỡ đần

Mè ranh để nấu canh cần
Chép to kho mặn ăn dần vài hôm
Đàn con quấn quýt mừng rơn
Chiều nay sẽ có món ngon đượm đà

Chồng luôn hớn hở mặn mà
Cứ khen vợ nấu quả là giỏi giang
Ngoài thôn trong xóm cùng làng
Râm ran tiếng nói dịu dàng thiết tha

Một thời khó nhọc nhưng mà ...
... Tình làng nghĩa xóm đậm đà ... sướng vui .
một thời đáng nhớ.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Cái duyên cái số đã vồ lấy nhau​

Tác giả: Lê Minh Trung

Về quê giúp mẹ mùa màng
Từ xa bỗng thấy cô nàng tươi xinh
Ví đeo em đứng một mình
Tóc nâu da trắng dáng hình đoan trang

Xe qua gần đến chỗ nàng
Giảm ga chạy chậm nhẹ nhàng tránh ra
Đã đi một quãng khá xa
Mà sao vẫn thấy như là nhìn trông

Ngắm mình chắc đã phải lòng
Vội vàng quay lại má hồng xốn xang
Hỏi han nhỏ nhẹ khẽ khàng
Thẹn thùng nàng bảo em đang ế chồng

Thấy chàng ngực cứ phập phồng
Hình như sét đánh duyên hồng trao cho
Nếu anh tán tỉnh giăng tơ
Thì em toại nguyện giấc mơ ... chung tình .
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom