Bài thơ: Thương mẹ
Tác giả: Lê Minh TrungMưa phùn rét cắt thịt da
Một mình mẹ cấy đồng xa miệt mài
Thời vụ không thể kéo dài
Cần cù chịu khó cố nai lưng làm
Chống lạnh mẹ đốt chậu than
Lửa hồng ấm áp bớt phần cóng tê
Cấy nhanh thoăn thoắt mải mê
Bao ngày vất vả bộn bề lo toan
Vượt qua khó nhọc gian nan
Ba chìm bảy nổi nhọc nhằn nuôi con
Mai sau khi đã lớn khôn
Con luôn trả nghĩa đền ơn ... mẹ hiền .
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)