Bài thơ: Tiễn một mùa xuân
Tác giả: Phạm Bá HàXuân về thành phố hết rồi
Mình ta khật khưỡng trên đồi chè xanh
Người vui nơi chốn đô thành
Ta vui dưới mái lều tranh quê nhà.
Tết là têt của người ta
Xuân đâu xuân của muôn nhà xuân ơi!
Hoa đào lần lữa rơi rơi
Sân rêu lã chã những lời thơ xưa.
Sớm nao mắt phượng đong đưa
Đêm nào hương bưởi dây dưa lối về
Xuân xưa lần lữa câu thề
Để người quê tiễn người quê xa nhà.
Trời xanh… xanh nỗi xưa xa
Đầu xuân năm ấy ta ra trận tiền
Đêm rừng cánh võng chao nghiêng
Nhớ người... thương lúa đồng chiêm say đòng.
Nhớ con đò, nhớ bến sông
Trong mơ lại thấy cải ngồng đơm hoa
Thế rồi xuân đến xuân qua
Theo người lên chốn phồn hoa thị thành.
Đời ta theo bước quân hành
Để xuân còn mãi mong manh xuân đời
Xuân ngọt ngào, xuân chơi vơi…
Cho ta gặp lại với người xuân xưa.
Tình xuân xưa nói sao vừa
Sắc xuân hương ái còn chừa đó thôi…
Mãi hồng thắm nhé xuân ơi!
Tiễn xuân lên phố mắt ngời ngợi xuân.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng