Bài thơ Tím ngát hoa chanh - Khuyết danh

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tím ngát hoa chanh​

Tác giả: Khuyết danh

Ngày anh đi mùa hoa chanh nở
Cô bé bên nhà mới độ tròn trăng
Hôm tiễn anh nhập ngũ tòng quân
Có đôi mắt cứ tần ngần chực khóc

Giữa chiều xuân mưa bụi bay lất phất
Vuốt tóc cô, anh nắm chặt bàn tay
" Em ở lại nhớ lui tới bên đây
Chăm sóc giúp u thầy anh nhé

Không được khóc - ngoan nào cô bé
Đợi tin anh, ngày chiến thắng trở về "
Hoa chanh tím - tím cả chiều quê
Ngan ngát thơm, hương tóc thề trinh nữ

Đêm hành quân giữa rừng già không ngủ
Trăng hạ tuần chênh chếch phía đầu non
Nhớ người yêu quên hết cả đạn bom
Giữa trận địa vẫn không hề nao núng

Những dòng thư anh viết trên báng súng
Gửi người yêu bao chan chứa ân tình
Nơi quê nhà thấm thoát mấy mùa chanh
Cô thiếu nữ ôm bóng hình đợi mãi

Những cánh thư bay đi về lại
Rồi một hôm chim én báo tin buồn
Giữa trận giặc anh đã bị thương
Rồi hy sinh nơi chiến trường lửa khói

Cô chết lặng nghe tim mình đau nhói
Khóc thương anh vời vợi suốt bao ngày
Mùa chanh rồi, hoa tím nở trên tay
Anh không về mừng hôm nay thống nhất

Chừng năm sau cũng vào ngày giáp tết
Tiếng trẻ con ríu rít đầu làng
Anh bộ đội tay xách một nhành lan
Khoác ba lô và thêm cây nạng gỗ

Một bên chân của anh không còn nữa
Mũ ngôi sao lấp lánh ánh nụ cười
Mùa xuân về trong tiếng pháo thật vui
Chẳng lâu sau đám cưới người lính trẻ

Anh thương binh hôn lên má vợ
Chị dịu dàng... tà áo tím hoa chanh
tím ngát hoa chanh.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom