TÌNH MẸ TRONG CON
HƯƠNG cơm mẹ nấu chiều chiều
THƠM bay lên tận cánh diều lả lơi !
VẠN ngày bên mẹ trong đời,
ĐOÁ lòng con nở trăm lời thương yêu !
HOA không héo nhạt theo chiều ,
HỒNG lên sắc thắm bao nhiêu là tình...
ĐÂU đâu cũng đẹp nhà mình
BẰNG công của mẹ, bằng tình của cha..
TÌNH cha ơn mẹ bao la,
MẸ ơi con nhớ thiết tha lòng này!
MẶN mà cơm mẹ cay cay,
NỒNG nàn hơi mẹ giờ đây không còn!
TRONG lòng,trên áo của con,
CON cài hồng trắng mỏi mòn thương trông !
.......
HƯƠNG THƠM VẠN ĐOÁ HOA HỒNG
ĐÂU BẰNG TÌNH MẸ MẶN NỒNG TRONG CON !
........
Pda
1/2021
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- New here and happy to be part of the forum. I registered after checking out a few posts and it looks like a great place to learn.
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-