Bài thơ Tình yêu học trò - Nồng Nàn Phố

Nồng Nàn Phố

Active member

Bài thơ: Tình yêu học trò​

Nhà thơ: Nồng Nàn Phố

mùa phượng đỏ sắp về...

Nói gì với em cho bớt ngượng ngùng
Ngày mai chúng ta không còn học chung một lớp
Em chẳng ám hiệu gì vào cuốn sổ lưu bút
Về nhà vẫn mang ra soi hết cả buổi chiều

Mang danh học trò ai mà dám yêu
Thấy em chăm ngoan nỡ lòng nào tôi ngỏ ý
Ba năm trôi qua tôi khạo khờ gọi : Chị
Đây nhỏ tuổi hơn vì mẹ cho đi học trước ...đấy mà!

Chắc cả trường chẳng ai biết chuyện chúng ta
Mình tôi hiểu cặn kẽ từng lần trộm nhìn bóng em đẩy xe giữa nắng
.. trời ạ! Mắt xinh thế kia sẽ không bao giờ lận đận
Nên chắc là em sẽ chẳng yêu tôi!

Cặp kiếng cận chưa từng chạm bàn tay rối bời
Làm sao em biết tôi viết thơ tình rất giỏi
Cổng trường mòn đúng chỗ tôi thường đứng đợi
Ba năm cấp ba không dám... xin chở em về!

Chuyện tình học trò chẳng có nhiều đam mê
Dè xẻn chút thời gian ôn bài dỏng tai đoán mò em thì thào gì với gió
Tôi khờ quá phải không? Nhẽ phải cầu hôn em làm vợ
Cầu hôn khi hai tay trắng ôm sách vở nặng nề!

Tỏ tình bây giờ chắc gì em muốn nghe
Lí nhí gọi "Chị ơi!" lại sợ vì mình mà đời em lận đận
Tiết học cuối đời học sinh tôi thương em lắm
Tội cho em ngây thơ không biết đã... sở hữu gan ruột một người

Chàng trai lớp 12A đam mê thơ em ơi
Thư tình để đầy cặp...
mà sợ
em đọc
em mê
thi rớt bạn cười
em khóc
Nên thôi...

Chuyện tình hai đứa mình mà chỉ có mỗi tôi biết đó trời
Thương tôi không em? Thời học sinh một mình chịu khổ đau để em an tâm học!

Thơ tình tôi vẫn để nguyên trong cặp
Sau này lỡ em có đọc...
Đừng thương!

P/s: Mối tình đầu thường sẽ bể dâu!

Thấy bạn gái này dễ cưng quá nên xin phép bê về

Tình yêu học trò - Nồng Nàn Phố.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom