Bài thơ Tình yêu nam nữ chỉ là nghiệp - Ngọc Thanh

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tình yêu nam nữ chỉ là nghiệp​

Tác giả: Ngọc Thanh

Tình nam, nữ đượm thắm trao nhau
Thật kỳ lạ bền lâu một dạ
Trong nhiều người trên đời hối hả
Sao nhịp chỉ đập thoả hợp một ai thôi

Giờ con đã hiểu rõ rồi
Tất cả trôi vào chữ nghiệp
Để thoả hiệp
Cho chữ tình bước tiếp một bóng hình

Tình Phật rất đa tình
Nhưng không phải nghiệp mà kết tinh nụ xinh yêu thắm
Yêu mọi người nhiều lắm
Tình nồng thăm thẳm bao la

Tình Phật trao đậm thiết tha
Rất ngọc ngà hoà trao nhân ái
Và muôn đời mãi mãi
Quyện lay láy đẹp rạng ngời

Tình yêu nam nữ chỉ một khắc thời
Rồi hết nghiệp rời xa ngay đó
Tình Phật rạng dài sáng ló
Mọi ngõ tuôn trào vào tim bồng lai

Con không muốn tình yêu một ai thưa Ngài
Mà muốn mối mai tình trải khắp
Tình sáng thăm thẳm mãi thắp
Chắp sáng muôn đời mãi không phai

Yêu muôn người.. tình đẹp tựa thiên thai
Hương ngát mùi lài dài tít tắp
Nghiệp dù vùi dập
Bắt chia cắt tình vẫn ngập lòng nhau

Người với người hãy yêu nhau
Tình yêu bền lâu cho muôn người vạn vật
Là đa tình mà vĩnh cửu nhất
Đẹp ngọc ngà lất phất rạng sao ngời..

trên bầu trời...muôn đời...
muôn đời chung thủy đa tình cùng mọi người thắm đượm mãi không gì chia rời..!!.
Tình Phật rất đa tình mà đẹp mãi gắn kết tuyệt vời!!.
Con chỉ muốn đa tình mãi mãi như Phật mà thôi!
tình yêu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom