Bài thơ Tình yêu này xin giữ kĩ trong tim - Quang Huỳnh

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tình yêu này xin giữ kĩ trong tim​

Tác giả: Quang Huỳnh

Hãy cho anh lần cuối được ôm em
Như lần đầu anh ôm em thuở ấy
Tình yêu ta giờ như cây cầu giấy
Cháy tan rồi lòng lại thấy đau thương

Em không thể cùng anh chịu gió sương
Không thể ăn bữa cơm thường đạm bạc
Không cho anh thời gian kịp thành đạt
Nên lâu dần ta lại lạc mất nhau

Cuộc tình nào chia cách mà không đau?
Vết thương lòng sao mà mau liền lại?
Anh không thể kiếm một người yêu đại
Tính bất cần chỉ làm hại đời ta

Bạn anh giờ là những bản tình ca
Đến lời thơ cũng diết da sâu lắng
Bao đêm dài thức tàn cả đêm trắng
Trói linh hồn vào vị đắng tình yêu

Sao trên trời đêm nay nhiều bao nhiêu?
Có nhiều bằng nỗi buồn ta không nhỉ?
Có một người in sâu trong suy nghĩ
Tình yêu này xin dấu kỹ trong tim!
tình yêu này xin giữ kĩ trong tim.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Từng là tất cả của nhau​

Tác giả: Quang Huỳnh

Ta đã từng xem nhau là tất cả
Nhưng bây giờ tất cả là nhớ thương
Kiếp nhân sinh tình cảm thật vô thường
Hẹn thề chi nay đôi đường đôi ngã

Ngày qua ngày thời gian trôi hối hả
Em giờ này chắc là đã quên anh
Quên bờ vai vững chãi như tường thành
Quên năm tháng an lành và đẹp đẽ

Nhìn hình Face em vẫn đẹp và trẻ
Không biết rằng còn cô lẻ hay không
Nghe người ta nói em đã có chồng
Sinh hai con trắng hồng xinh xắn lắm

Bàn tay em bây giờ người ta nắm
Đôi môi mềm nồng thắm người ta hôn
Thương yêu em cả thể xác, tâm hồn
Lòng chàng khờ đành chôn vào dĩ vãng

Kỷ niệm rồi sẽ chìm vào quên lãng
Để lòng mình bình thản yêu người sau
Còn bây giờ ôm- gặm-nhắm nỗi đau
Ta đã từng xem nhau là tất cả!
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Những ngày trong tôi​

Tác giả: Quang Huỳnh

Những ngày đẹp nhất trần gian
Đó là được sống bình an cùng nàng
Yêu thương thiếp thiếp, chàng chàng
Vui như hoa nở, nắng vàng, trời xanh

Những ngày kỷ niệm trong anh
Đó là trận bóng, trận banh bạn bè
Uống bia xong rủ đi tè
Mấy cha say xĩn lè nhè suốt đêm

Những ngày lòng thấy dịu êm
Ở bên cha mẹ chẳng thêm điều gì
Không còn hỉ nộ sân si
Không còn tranh đấu sống vì lợi danh

Những ngày hồi hộp trong anh
Tháng lương đầu lãnh ngóng canh nhận liền
Hiểu ra ý nghĩa đồng tiền
Hiểu thêm nguồn gốc muộn phiền, âu lo

Những ngày thuyền dữ, sóng to
Làm ăn bương chải cả kho hàng nhiều
Thức đêm tính toán trăm điều
Nhận ra đôi lúc cần liều mới nên

Những ngày cảm xúc gọi tên
Mở ngay Facebook và lên viết bài
Chúc cho già trẻ, gái trai
Một năm may mắn, tiền tài bao la!
những ngày trong tôi.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Yêu thì nói đi nàng​

Tác giả: Quang Huỳnh

Mấy nàng nói đàn ông thường lăng nhăng
Thật ra thì không công bằng đâu nhé
Đừng vì chỉ vài lần mình bị té
Rồi vô tình huỷ tấm vé yêu thương

Biết bao chàng chẳng ngại cảnh gió sương
Luôn một lòng với quê hương, đất nước
Thương vợ con chung thuỷ không sai bước
Đặt gia đình luôn đứng trước sân si

Biết bao chàng bao năm vẫn như y
Lương làm về liền đi đưa cho vợ
Phụ việc nhà, nấu ăn rồi đi chợ
Thấy vợ buồn liền lo sợ bất an

Biết bao chàng rất ít khi nói ngang
Luôn cảm thông khi mấy nàng vô lý
Dù nhiều chuyện cứ mỗi người một ý
Nhưng cuối cùng vẫn luôn quý thương nhau

Biết bao chàng lòng dạ mãi trước sau
Thương một người dẫu ốm đau hoạn nạn
Nên đời này cần tri kỷ bầu bạn
Yêu ai rồi hãy mạnh dạn lên nha!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom