Bài thơ Tình yêu và nỗi nhớ - Nguyễn Nhật

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tình yêu và nỗi nhớ

Tác giả: Nguyễn Nhật

Lòng bạn có TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
Hãy thêm lần để cạn tỏ cùng ai
Lời bóng gió cho lòng mình cứ ngỡ
Chút xa xôi để tưởng nhớ nhau hoài

Lão lính già muốn trở thành thi sĩ
Ngồi nắn nót dông dài cuộc lửa binh
Khoe từng dẫm bước giang hồ thoả chí
Viết bài thơ nhắc nhớ chuyện ân tình

Người cô phụ dấu mình trong dĩ vãng
Thả đôi vần bóng gió những đam mê
Sự đơn côi khắc khoải cùng năm tháng
Làm nông nổi con tim quá bộn bề

Có chàng trai lãng bạt về phương ấy
Thơ nhắn gửi tình xa chút nhớ mong
Trời mưa lạnh cớ sao hồn bỏng cháy
Sợ người yêu vội vã bước theo chồng

Tà áo trắng nơi sân trường lặng lẽ
Lắng tiếng ve rên rỉ mối tình đầu
Phượng hồng rơi khiến nỗi đau giằng xé
Gieo mấy vận than đời tựa bóng câu

Đôi lúc dạ đang buồn duyên lỡ dở
Những khi lòng muốn gợi chút phôi pha
Xin gửi lại TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
Mấy vần thơ ấp ủ mảnh hồn ta
Tình yêu và nỗi nhớ.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom