Bài thơ: Trao và nhận
Tác giả: Thanh ThủyTrao anh một trái tim khờ
Nhận lại anh đó ngẩn ngơ lệ sầu
Trao anh một ánh mắt nâu
Nhận lại anh đó mưa ngâu thật nhiều
Trao anh thương nhớ điều hiêu
Nhận lại anh đó những chiều xót xa
Trao anh nhung nhớ mặn mà
Nhận lại anh đó là quà đớn đau
Trao anh nhật ký úa màu
Nhận lại anh đó là tàu vắng im
Trao anh duy nhất buồng tim
Nhận lại anh đó là ghim nỗi lòng
Trao anh ước vẹn hoài mong
Nhận lại anh đó là dòng châu sa
Trao anh tất cả thế mà !
Nhận từ anh đó là gì thế anh?
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng