Bài thơ: Trọi Gà
Tác giả: Khuyết danhTuổi thơ thời đại ngày nay
Làm sao biết được thứ này để chơi
Bốn chục năm trước qua trôi
Tuổi thơ ngày đó đều chơi trò này
Thứ này chơi rất hăng say
Lần tìm trên cỏ túm đầy nắm tay
Rủ nhau cùng trọi gà này
Tù tỳ tay oản thắng thì được phang
Thua dơ cái cổ nằm ngang
Thắng phang thật mạnh cổ màng đứt đôi
Không đứt phải chuyển chỗ rồi
Bên kia phang lại quật thời cho thua
Trò này chuyện của thời xưa
Đi vào kỷ niệm mãi chưa phai mờ
Trọi gà chơi của tuổi thơ
Thật là thú vị bây giờ mất tiêu
Tuổi thơ nay mất rõ nhiều
Đêm ngày chỉ học mệt xiêu bơ phờ .
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng