Bài thơ Tự hào quá Việt Nam ơi - Trada Tranlinh

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tự hào quá Việt nam ơi!​

Tác giả: Trada Tranlinh

Cảm ơn các cô gái Vàng
Vé vào world Cúp sánh tầm năm châu
Đợi chờ khao khát từ lâu
Tấm vé World Cúp phải đâu dễ dàng.

Giữa trời đổ nắng chang chang
Quyết tâm cả đội gái Vàng tiến lên.
Thầy Chung vất vả ngày đêm
Toàn đội đã viết nên thiên sử vàng.

Lòng người hâm mộ hân hoan
Đầu xuân năm mới lại càng thêm xuân.
Chúc cho năm mới Nhâm Dần
Tuyển nam tuyển nữ ra sân thắng liền

Xứng danh con lạc cháu tiên
Tiếng thơm vang khắp láng giềng gần xa .
Xin chúc thể thao nước nhà
Xuân nào cũng nở nhiều hoa thắm nồng....!!!
cảm ơn các cô gái.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Chuối xanh​

Tác giả: Trada Tranlinh

Tết là phải có chuối xanh
Mâm bồng ngày tết lòng thành kính dâng.
Tự dưng nay thấy bâng khuâng
Mới hôm nào tết đã dần dần xa.

Nhìn vào góc bếp trong nhà
Thấy còn nải chuối nhưng mà vẫn xanh.
Đúng rồi ta phải luộc nhanh
Như ngày xưa đói vẫn tranh nhau mà.

Nhớ ngày giáp hạt tháng ba
Mẹ đi vay gạo chuối nhà độn thêm.
Bây giờ đời sống khá lên
Bọn trẻ nhìn thấy có thèm ăn đâu.

Tháng giêng mưa cứ gieo sầu
Ăn xong lại ngủ chơi đâu bây giờ.
Ngồi buồn lại nghĩ vẩn vơ
Nhìn đĩa chuối luộc tuổi thơ ùa về....!
chuối xanh.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Giấc mơ của mẹ​

Tác giả: Trada Tranlinh

Đã lâu mới có rét đài
Rồi lại rét lộc rét dài ngày ghê
Rét đâu mà rét tái tê
Thương mẹ đi cấy nón mê đội đầu.

Mong manh hai mảnh áo nâu
Từng nhành mạ cấy con sầu, sầu thêm.
Đêm đêm gió rít ngoài thềm
Sương rơi thánh thót ướt mềm cỏ cây.

Mái tranh đội cả trời mây
Chở che bóng mẹ thân gầy đơn côi.
Quanh năm vất vả lần hồi
Còng lưng mẹ vục cả trời nhớ thương.

Thương con gối đất nằm sương.
Rừng sâu thăm thẳm chiến trường miền đông.
Tình thương giữ mãi trong lòng.
Nước mắt mẹ cạn mà lòng mẹ đau.
Đêm nay gió vín cành cau
Làm mẹ tỉnh giấc ... ngỡ đâu con về...!
giấc mơ của mẹ.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Mẹ​

Tác giả: Trada Tranlinh

Mẹ mang chín tháng mười ngày
Sinh ra con được vơi đầy bàn tay.
Nuôi con vất vả từng ngày
Đưa tay con gối ngủ say giấc nồng.

Con ơi ! con có biết không?
Rút gan mẹ đổi mà hồng cho con.
Yêu con mẹ đổi tuổi son
Thành dòng sữa mát cho con nên người.

Mát lòng khi thấy con cười
Muối sát lòng mẹ khi người con ươn.
Canh khuya con khóc , con hờn.
Bóng con , bóng mẹ chập chờn trong đêm...!

À ơi! khúc hát dịu êm
Mong con khôn lớn làm nên cơ đồ.
Bao ngày đợi, bao tháng chờ
Giờ con đã có cơ ngơi đoàng hoàng.

Mẹ giờ như chiếc đò nan
Tròng trành giữa sóng biết còn bao lâu...???
Con ơi hãy nhớ lấy câu....
Tình cha nghĩa mẹ khắc sâu trong lòng...
mẹ.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Cô hàng nước​

Tác giả: Trada Tranlinh

Mời anh chén nước trà xanh
Có cả ánh mắt long lanh em cười.
Má hồng môi cánh sen tươi
Gửi anh tất cả nụ cười em trao.

Xuân về én lượn trên cao
Mai đào khoe sắc xôn xao phố phường.
Người thương về với người thương .
Mình em ngồi đó tơ vương mặc lòng.

Ai người trách sáo qua sông
Em ngồi, em đợi xổ lồng sáo bay.
Giơ tay bấm đốt ngón tay
Thấp thỏm chờ đợi cái ngày sang sông.

Thương cho phận gái má hồng.
Mải mê bán nước, tơ hồng chưa xe.
Đêm mai gió bấc tràn về.
Thương căn phòng nhỏ , em về đơn côi...!!!
cô hàng nước.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Cùng tắm trăng​

Tác giả; Trada Tranlinh

Cô em vấn tóc đuôi gà
Sao em không ở trong nhà đợi anh.?
Đêm khuya trăng sáng treo cành
Trăng soi đáy mắt long lanh em cười.

Mây vờn lọn tóc lả lơi.
Gió đùa vại nước chơi vơi dáng hình.
Trúc xinh cứ mọc sân đình
Kệ em đi tắm tự tình cùng trăng.

Trên cao có cả chị Hằng
Đang rủ chú Cuội cùng vào tắm trăng...!
cùng tắm trăng.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom