Bài thơ: Tự hào quá Việt nam ơi!
Tác giả: Trada TranlinhCảm ơn các cô gái Vàng
Vé vào world Cúp sánh tầm năm châu
Đợi chờ khao khát từ lâu
Tấm vé World Cúp phải đâu dễ dàng.
Giữa trời đổ nắng chang chang
Quyết tâm cả đội gái Vàng tiến lên.
Thầy Chung vất vả ngày đêm
Toàn đội đã viết nên thiên sử vàng.
Lòng người hâm mộ hân hoan
Đầu xuân năm mới lại càng thêm xuân.
Chúc cho năm mới Nhâm Dần
Tuyển nam tuyển nữ ra sân thắng liền
Xứng danh con lạc cháu tiên
Tiếng thơm vang khắp láng giềng gần xa .
Xin chúc thể thao nước nhà
Xuân nào cũng nở nhiều hoa thắm nồng....!!!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)