Bài thơ: Từng ước nguyện chung đôi
Tác giả: Bùi Văn PhúcMình có còn là tri kỷ không em
Hay chỉ người dưng trên đường ta từng gặp.
Chỉ vội vã trao nhau ánh mắt
Mà vô tình mang nợ suốt trăm năm.
Mình có còn là tri kỷ không em
Hay chỉ bạn ngày xưa từng quen thuộc.
Chưa kịp trao câu yêu thương tha thiết.
Đã vội xa rồi...tình cách biệt muôn phương.
Biết bao mùa đến nhắc yêu thương.
Hay bao hạ rợp đường hoa phượng nỡ.
Có khi nào em vẫn còn thương nhớ.
Một hình dung xưa đã gặp ngang đời.
Đông đến dần...đêm buốt giá sương rơi.
Em có thấy bờ môi mình...đẫm lệ
Bởi một người đã từng quen...như thế.
Cớ sao tim không thể...xóa tên người.
Đêm đã tàn...trăng chếch bóng buông lơi.
Sao hôm vẫn cuối trời soi gối mộng.
Cố nhân ơi...em có còn trông ngóng.
Một bóng hình từng nguyện ước chung đôi???
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng