Bài thơ: Tuổi thơ tôi đó
Tác giả: Sâm DươngSao con không chịu nghe lời ,
Ra bờ sông vắng tắm chơi một mình ?
Kêu hoài không có , đi tìm
Lòng như lửa đốt , gan tim quay cuồng...
Mẹ lo lắng lắm biết không ?
Đánh con mà mẹ thấy lòng quặn đau ...
Từ rày cho tới về sau ,
Nhớ xin phép mẹ đi đâu rỏ ràng !
Cá thì ăn muối khỏi ươn ,
Hôm nay mẹ đánh vì thương con nhiều !
Kỷ niệm đẹp đẽ bao nhiêu :
Tuổi thơ tôi đó những chiều tắm sông !
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "