Bài thơ: Uống cà phê
Tác giả: Khuyết danhUống cà phê cà phê sáng
Cà cả buổi sáng ngồi ráng hết ngày
Uống cà phê cà phê trưa
Cả luôn buổi tối trời mưa cũng ngồi
Ngồi thì giữ quán người ta
Nhiều người cũng uống mình ta cũng ngồi
Ta cứ rãnh là ta ngồi
Chuyện đời cứ tám biết hồi nào xong
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)