Bài thơ Về Phú Thọ cùng anh - Giọt Lệ Sầu

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Về Phú Thọ cùng anh​

Tác giả: Giọt lệ sầu

Em có về Phú Thọ với anh không
Một vùng đất mênh mông đầy lá cỏ
Hoàng hôn đổ nắng vàng vương khắp ngõ
Tiếng sáo diều trong gió lại du dương

Cảnh làng quê yên tĩnh đến lạ thường
Nhưng chất chứa tình thương hơn trời biển
Người Phú Thọ luôn mang bao trìu mến
Đậm nghĩa tình thắm bện đến mai sau

Về nơi đây cảm nhận sắc muôn màu
Trao tình cảm bên nhau tươi đẹp mãi
Miền Đất Tổ với tin yêu đọng lại
Thật hữu tình trai gái dệt vần thơ

Dòng Sông Lô con nước chảy lững lờ
Dâng cảm xúc bến mơ như chờ đợi
Lòng ấp ủ một ngày vui sẽ tới
Đón người về vui hội lễ tháng ba

Em hãy về Phú Thọ với anh nha
Có đồi cọ hương trà xanh thơm ngát
Miền đất hứa trong tim luôn dào dạt
Thật yên bình dịu mát cảnh làng quê.

Dù đi xa ai cũng muốn trở về
Dẫu bốn biển sơn khê còn ghi nhớ
Ngày đại lễ tháng ba luôn nhắc nhở
Hội Đền Hùng quốc giỗ của muôn phương.
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Có lẽ nào​

Tác giả: Giọt Lệ Sầu

Đừng phiền muộn dù đời muôn ngã rẽ
Hãy vững lòng mạnh mẽ để bước qua
Nhiều gian truân bởi kiếp sống xa nhà
Sự cố gắng trong ta là hy vọng

Như gió thoảng mặt hồ không gợn sóng
Lướt mây ngàn mãi đọng một tình thương
Lòng bao đêm trăn trở suốt canh trường
Thầm suy nghĩ dư hương người yêu dấu

Anh đã ước tình mình neo bến đậu
Tận đáy lòng nung nấu trọn thủy chung
Dù xa nhau chưa có phút tương phùng
Nhưng cõi dạ thêu khung tình luyến ái

An yên nhé ngàn phương xa tự tại
Mộng ước bền đẹp mãi sẽ không thôi
Có lẽ ta đã lỡ trót thương rồi
Và mơ ước xây ngôi nhà bé bỏng.
có lẽ nào.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Phố buồn không em​

Tác giả: Giọt Lệ Sầu

Anh lê bước trên cung đường lá đổ
Gợi nỗi niềm con phố thuở vừa yêu
Trở về đây bỗng thấy nhớ em nhiều
Thời kỷ niệm bao nhiêu là luyến ái

Giờ đơn bóng chỉ mình tôi khắc khoải
Người xa rồi để lại trái tim côi
Nhớ về em nhưng thốt chẳng nên lời
Dòng ký ức xa vời thôi lắng đọng

Chẳng còn nữa nhưng sao hoài trông ngóng
Cứ mong chờ tiếng vọng chốn xa xăm
Để về đêm căn gác lạnh anh nằm
Không còn tiếng*hỏi thăm như ngày trước

Em yêu hỡi giờ mình hai lối ngược
Rẽ đường tình anh lẻ bước lang thang
Lòng quặn đau gặm nhấm nỗi mơ màng
Khi người đã sang ngang về bến mới.
phố buồn ko em.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom